Đời sống khó khăn của công nhân KCN
Ở trong những căn nhà trọ rộng hơn 10m2, chi tiêu mỗi bữa ăn khoảng 30 nghìn đồng, đó là hoàn cảnh sống của nhiều công nhân tại KCN hiện nay.
Khu nhà trọ dành cho công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.
Nhà trọ - nỗi lo lắng của nhiều công nhân
Xã Kim Chung , huyện Đông Anh, Hà Nội là khu vực tập trung đông công nhân từ KCN Bắc Thăng Long sinh sống. Nhà trọ tại đây được xây dựng khá nhiều với mức giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng. Anh Trần Quang Hải (26 tuổi), công nhân Công ty Canon thuộc KCN Bắc Thăng Long, quê ở Hưng Yên, cùng với vợ thuê một căn phòng rộng hơn 10m2 tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh làm nơi sinh hoạt. Với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng (chưa kể tăng giờ), sau khi chi trả sinh hoạt phí, tiền nhà,điện, nước… mọi chi phí khác gia đình anh luôn tiết kiệm để có thể gửi tiền về quê cho ông bà chăm con.
Căn phòng nhỏ của gia đình Anh Hải.
Anh Hải cho biết so với nhiều căn phòng ở KCN thì căn phòng anh chị thuê còn khá thoải mái vì chỉ có hai vợ chồng. Có nhiều khu nhà trọ luôn trong tình trạng mất nước, bụi bẩn từ các công trình xung quanh, đặc biệt là vào hè, phòng trọ nóng bức như một lò nung. Ngoài ra, ở một số khu vực còn có tình trạng trộm cắp, lợi dụng lúc công nhân đi làm thường lẻn vào nhà và ăn trộm đi những đồ có giá trị.
Một trong những khu nhà trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh.
Một số công ty đã có những giải pháp, chính sách thiết thực để góp phần nâng cao đời sống công nhân thông qua việc xây dựng nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên, việc làm này chỉ giải quyết phần nào vấn đề nan giải này.
Khu chung cư dành cho công nhân được Công ty Canon đầu tư xây dựng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
“Thắt chặt” nhưng vẫn không đủ tiêu
Gia đình chị Lê Thu Hường (Thanh Hóa) có cuộc sống khó khăn hơn khi phải gửi con trai đi nhà trẻ tư với học phí khoảng 2,5 triệu đồng/tháng (bao gồm bữa phụ và bữa trưa). “Mỗi tháng hai vợ chồng tôi đều cố gắng đi làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập nhưng vẫn chưa đủ chi tiêu vì còn lo cho con nhỏ.Nhiều khi con ốm phải đi viện, vợ chồng tôi phải vay mượn bạn bè cùng công ty” - chị Hường chia sẻ. Đó không chỉ là hoàn cảnh của gia đình chị Hường mà còn là thực trạng chung của nhiều công nhân khác.
Bữa ăn đơn giản hàng ngày
Đời sống kinh tế eo hẹp, họ luôn phải cân nhắc thật kĩ cho mỗi bữa ăn hàng ngày.
Cháu nội còn nhỏ, bà Nguyễn Thị Hồng phải lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội trông con cho vợ chồng con trai đi làm. Bà chia sẻ, cuộc sống ở quê vốn vất vả đã đành, ra ngoài này thấy con cái sống còn khó khăn hơn, “ở quê kiếm tiền khó hơn nhưng đồ ăn thức uống rẻ, cuộc sống không bon chen như ngoài này”.
Nhiều chợ tạm xung quanh các khu trọ được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân.
Chợ tạm được mở ra nhằm phục vụ nhu cầu của công nhân tại KCN.
Lực lượng công nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vì vậy, nhà nước và các doanh nghiệp cần có những hành động thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và chăm lo đời sống tinh thần của người công nhân thông qua việc tổ chức các chuyến tham quan, du lịch vào các dịp lễ đặc biệt hay ngày thành lập đơn vị để người lao động có thể yên tâm, vui vẻ làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.